Đề nghị truy tố bị can trả thù giúp em, chém nhầm người khác

(PLO) Sau khi nghe em trai mình bị một nhóm thanh niên dọa đánh, Đạt mang dao đến điểm hẹn và chém nhầm người.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sangVKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Xuân Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu, trước đó em trai của Đạt là Mai Xuân Thông (17 tuổi) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch đánh và hẹn hôm sau sẽ gặp mặt tại sân nhà thờ Giáo xứ Tâm Hòa (xã Đông Hòa) để nói chuyện. Sợ bị đánh, Thôngnói cho Đạt nghe. Đạt nảy sinh ý định trả thù cho em mình.

Đến ngày hôm sau, Đạt cầm rựa đến điểm hẹn thì thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập ở đây. Nghĩ rằng nhóm này hẹn đánh em mình nên Đạt xông tới đuổi chém. Lúc này em Phạm Hoàng Duy (15 tuổi) đang đi dạo trong sân nhà thờ nhìn thấy Đạt cầm rựa nên hoảng sợ bỏ chạy.

Đạt đuổi theo chém trúng một nhát vào chân Duy gây thương tích. Nhận tin báo, công an đã đến hiện trường bắt giữ Đạt .

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.