Đề nghị truy tố bảo mẫu tắm trẻ bằng chân

Ngày 19-12-2010, VKSND huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) xác nhận, vừa tiếp nhận bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp, đề nghị truy tố “bảo mẫu” Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ xã Thuận Giao, huyện Thuận An) về hành vi hành hạ người khác.

Kết luận điều tra cho biết, tháng 5-2009, bà Phụng nhận giữ bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi, ngụ xã Thuận Giao, huyện Thuận An) với chi phí 300.000 đồng/tháng.

Đề nghị truy tố bảo mẫu tắm trẻ bằng chân ảnh 1

Bảo mẫu Phụng đang hành hạ bé Ngân (ảnh chụp từ video clip)

Khoảng 15 giờ ngày 20-11-2010, bà Phụng tắm rửa cho bé Ngân tại sàn rửa chén phía sau nhà. Trong khi tắm, bà Phụng dùng chân đạp lên lưng, dùng thau nhôm múc nước trong lu tạt mạnh vào đầu, mặt bé Ngân. Do bị ngạt nước, bé Ngân định bỏ chạy thì bà Phụng dùng tay giật tóc nạn nhân lại.

Từ năm 2003, bà Phụng sử dụng nhà riêng làm nơi nuôi giữ trẻ của các gia đình công nhân tại xã Thuận Giao với số lượng 5 - 10 cháu ở độ tuổi 18 - 36 tháng.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.