Đề nghị truy tố ba bị can vô cớ giết người

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ba bị can Trần Thị Tuyết Nhung, Võ Phi Hải và Huỳnh Phú Quý (đều ngụ huyện Long Thành) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ ngày 15-12-2013, Quý chở Nhung và Hải đi trên một xe máy. Khi đến đường Lý Tự Trọng (thị trấn Long Thành) Quý thấy anh Huỳnh Phát Minh chở vợ đi xe máy phía trước. Do nghĩ rằng anh Minh ép xe mình nên Quý phóng xe đuổi theo để Hải đạp mạnh vào xe anh Minh. Bị đạp xe, anh Minh dừng lại chạy đến điểm bán hủ tiếu bên đường lấy khúc củi chặn xe của Quý lại. Cùng lúc, Quý và Hải cũng chạy đến lấy khúc củi đánh anh Minh. Thấy hai bên đánh nhau, anh Nguyễn Văn Luật (ngụ thị trấn Long Thành) liền chạy vào can ngăn. Bất ngờ Nhung cầm dao chạy tới đâm loạn xạ, anh Luật bị Nhung đâm trúng ngực và tử vong sau đó. Sau hai ngày lẩn trốn, Quý, Nhung và Hải đã đến công an đầu thú.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.