Đề nghị truy tố 11 bị can tham gia đánh nhau trên QL 51

(PL)- Ngày 6-4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 11 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Trong đó, các bị can đầu vụ gồm Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Tuấn Cường, Đặng Minh Sang đều ngụ huyện Long Thành.

Theo hồ sơ, đêm 17-8-2014, Thắng điều khiển xe máy chở Hồ và Cường trên quốc lộ 51 thì bị nhóm thanh niên ở xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) chạy xe máy cùng chiều ép chặn không cho vượt lên. Thắng chửi mắng thì bị nhóm này tấn công, dùng nón bảo hiểm đánh vào người. Thắng liền kêu Cường và Hồ điện thoại về nhà gọi các “chiến hữu” đến đánh trả thù.

Nhận được tin báo, Sang huy động thêm bảy người mang theo hung khí dàn hàng ngang trên quốc lộ 51 chặn nhóm thanh niên xã Bàu Cạn lại rồi đánh chém. Có ba người ở xã Bàu Cạn bị thương tích với tỉ lệ thương tật 22%-73%.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.