Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

(PLO)- Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị thăng cấp bậc hàm, truy tặng danh hiệu liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban Giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ, truy thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.jpg
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo CAND

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, Tổ Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc) đã hy sinh hôm 8-9 khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty có hành vi gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (36 tuổi, sống cùng nhà với Ty).

Công an xã Xuân Lộc đã thành lập tổ công tác gồm năm cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, trực tiếp xuống địa bàn để mời nghi can về trụ sở làm việc.

nghi phạm.jpg
Nghi can Nguyễn Văn Ty. Ảnh: C.A

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người và hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại Cơ quan Công an, bước đầu nghi can Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Tháng 3-2008, anh Nguyễn Đông Cánh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Sau đó, anh lần lượt công tác tại Trung tâm Huấn luyện-Bồi dưỡng nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Phú Yên cũ.

Tháng 3-2011, anh Cánh được chuyển sang công an chuyên nghiệp, tiếp tục công tác ở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên cũ.

Tháng 10-2011, anh Cánh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang-Bộ Công an. Ra trường, anh Cánh được phân công về Công an thị xã Sông Cầu cũ.

Sau đó, anh Cánh tiếp tục thi đậu Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ra trường, anh Cánh được phân công nhiệm vụ tại Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Sông Cầu cũ.

Tháng 9-2020, khi triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về cơ sở, anh Cánh tình nguyện về công tác tại Công an xã Xuân Lộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.