Để lại đôi dép rồi nhảy cầu Bình Triệu

(PLO)- Người dân đi trên cầu Bình Triệu phát hiện có người để lại dép, nhảy xuống Sông Sài Gòn nên hô hoán, báo cánh sát.

Đến 21 giờ ngày 23-6, các người nhái thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã tạm dừng công tác tìm kiếm một người nghi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: ĐC

Theo thông tin, trước đó khoảng 19 giờ cùng ngày, nhiều người dân lưu thông qua cầu Bình Triệu hướng từ bến xe Miền Đông về ngã tư Bình Lợi bất ngờ phát hiện có người để lại đôi dép rồi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. Thấy vậy, nhiều người vội chạy đến hô hoán tìm kiếm nhưng nạn nhân đã mất tích nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng PC07 cũng có mặt để triển khai các công tác tìm kiếm người nghi mất tích.

Sau nhiều giờ ngụp lặn dưới nước, lực lượng người nhái vẫn chưa tìm thấy người nghi mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.