Để lại 3 thư tuyệt mệnh, cụ bà 75 tuổi nhảy cầu tự vẫn

Một cụ bà 75 tuổi đã viết 3 bức thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Phú Xuân (TP Huế) tự vẫn.
Cụ bà bất hạnh được chính quyền địa phương chôn cất như di nguyện

Cụ bà bất hạnh được chính quyền địa phương chôn cất như di nguyện

Khoảng 8h30 sáng nay (14/7), người dân phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế đã phát hiện thi thể cụ bà khoảng 75 tuổi trôi nổi trên sông Hương, đoạn qua phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

Bà Trần Thị Kim Cúc, Chủ tịch phường Vĩnh Ninh, cho biết: “Trước khi nhảy cầu tự vẫn, bà già bất hạnh này đã để lại 3 bức thư tuyệt mệnh. Bức thư đầu tiên đại ý là gửi 2 cháu Tr. và D.. Bà đã sống trôi dạt khắp nơi ở TP. HCM, nay tuổi già, không nơi nương tựa, bà tìm về quê, muốn gửi thân vào 2 cháu tên Tr. và D. (ở TP. Huế), nhưng 2 cháu đã hắt hủi, không thừa nhận. Thậm chí bà điện thoại không bắt máy, bà bị đạp mạnh vào ngực nên bà tìm đến cái chết.

Bức thư thứ 2 nói rằng, sau khi chết, bà xin đừng mổ tử thi. Bức thứ 3 với nội dung, trong túi bà còn hơn 500 ngàn đồng, xin chính quyền địa phương mua đất chôn cất cho phận già không nơi nương tựa”. 

Cụ bà ra đi không để lại tên tuổi, không giấy tờ tùy thân ngoài 3 bức thư tuyệt mệnh và hơn 500 ngàn đồng. Cuối thư bà ghi dòng chữ: "Xóa sổ. Như vĩnh biệt, giã từ cõi đời này".

Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP. Huế, cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, nên nội dung 3 bức thư chưa thể cung cấp cho báo chí.

Theo Ngọc Trân/Khám Phá

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.