Đậu xe không cảnh báo ở Gò Vấp làm chết người đi đường

(PLO)- Chiếc xe ben đậu trên đường từ chiều 17-8 và không có tín hiệu cảnh báo nào để người đi đường biết.

Khoảng 3 giờ sáng 18-8, một nam thanh niên chạy xe máy biển số 59P1-526.73 trên đường Quang Trung, hướng từ quận Gò Vấp đi quận 12.

Khi chuẩn bị lên dốc cầu Chợ Cầu (phường 14, quận Gò Vấp) thì va chạm với đuôi xe ben 51E-011.53 bị sự cố đang đậu sát dải phân cách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lực tông cực mạnh làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Hoàng Thiên (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Được biết chiếc xe ben này bị hỏng, đã đậu trên đường từ chiều 17-8 nhưng không có tín hiệu cảnh báo nào để người đi đường biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.