Đau lòng: Cha 80 tuổi dùng dao 'dạy' con trai

(PLO)- Sau khi uống rượu, không kìm chế được cơn tức giận, người gia 80 tuổi đã dùng dao "dạy dỗ" con trai khiến anh này tử vong. 

Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng nhiều lực lượng công an tỉnh điều tra vụ án mạng xảy ra tại bản Bà, xã Hữu Kiệm (huyện miền núi Kỳ Sơn).

Vụ án trên xảy ra khoảng 22 giờ đêm 9-6, nạn nhân là Lô Văn Vông (47 tuổi, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm). Nghi phạm là ông Lô Văn Viên (80 tuổi)- bố của anh Vông.

Thời điểm trên, hai cha con họ đi uống rượu về rồi mâu thuẫn, cãi nhau. Ông Viên cho rằng con trai hỗn láo và trong lúc tức giận đã dùng dao để “dạy” con trai.

Hậu quả, anh Vông bị thương nặng, được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có vết chém ở thái dương và không qua khỏi.

Hiện thi thể anh Vông đang để ở nhà tang lễ BV Đa khoa huyện Kỳ Sơn. Cơ quan chức năng làm thủ tục khám nghiệm tử thi.

Được biết, anh Vông chưa lập gia đình...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.