Đập tấm lợp fibro xi măng vào nhà trộm tiền

(PLO)- Phát hiện nhà chị Ni vắng người nên Phong leo lên mái nhà bếp và sử dụng xà beng đập vỡ tấm lợp tôn fibro xi măng vào nhà trộm tiền.

Ngày 2-3, tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp trên địa bàn.

Nguyễn Đình Phong tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 28-2, Công an TP Huế nhận được tin báo của chị Lê Thị Hàn Ni (trú ở khu vực 6, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) rằng bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền khoảng 80 triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế xác định Nguyễn Đình Phong (51 tuổi, trú tại 270 đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế) là nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận khoảng 8 giờ ngày 28-2, Phong phát hiện nhà chị Ni vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Phong leo lên mái nhà bếp và sử dụng xà beng đập vỡ tấm lợp, vào nhà lấy trộm 45,3 triệu đồng.

Hiện Công anTP Huế đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.