Đập gần 20 bia mộ lấy sắt bán để chơi game

(PLO) – Dương đến các nghĩa địa đậpbia mộ lấy sắt bán cho các vựa phế liệu vàmò vào nhà kho trộm các vật dụng bánlấy tiền chơi game.

Ngày 3-7, công an thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, vừa triệu tập Nguyễn Trùng Dương (16 tuổi, trú xã Thuận Đức, TP Đồng Hới) để làm rõ hành vi đập phá các bia mộ ở nghĩa trang.

Dương đến hiện trường chỉ cho công an nơi mình đập phá bia mộ. Ảnh: Đông A

Gần đây, tại thị trấn Nông trường Việt Trung liên tiếp xãy ra các vụ đập phá bia mộ ở các nghiã trang. Công an phát hiện Dương là thủ phạm của các vụ đập phá này.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận, trong các ngày 25, 26 và 27-6 đã đập phá gần 20 bia mộ ở nghĩa địa tiểu khu Quyết Tiến lấy sắt bán cho các vựa phế liệu được gần 50.000 đồng để chơi game.

Ngoài ra, Dương còn trộm một số dụng cụ trong nhà kho của nghĩa địa, mang bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.