Đánh tráo thẻ xe để trộm tài sản

(PLO) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Gò vấp đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khoa (sinh năm 1991, quê Bình Thuận) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hữu Khoa tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 15/6, Khoa đi bộ đến chơi game tại một tiệm internet thuộc địa bàn P6, Gò Vấp. Lợi dụng đêm khuya, nhân viên giữ xe sơ hở, Khoa xé trộm 1 vé giữ xe gồm 2 liên có cùng số seri từ tập vé mà nhân viên để trên bàn. Sau đó, Khoa vào phòng máy tiếp tục chơi internet và hơn nửa tiếng sau thì ra bãi giữ xe, tháo gỡ tờ vé liên 1 đang gắn trên xe của khách thay bằng tờ vé liên 1 mà mình xé trộm được rồi dùng tờ vé liên 2 còn lại qua mặt nhân viên, dắt xe khách rời khỏi quán.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đã thu giữ được chiếc xe Airblade, tang vật mà Khoa lấy trộm tại tiệm internet cùng một số xe gắn máy nghi là tang vật của các vụ trộm khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.