Danh tính 5 người mất tích vụ lật ghe ở Quảng Nam

(PLO)- Công an huyện Duy Xuyên đã xác định được danh tính năm người mất tích và tiếp tục tìm kiếm.

Lúc 17 giờ 45 phút, thông tin từ Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đã xác định được danh tính và đang tiếp tục tìm kiếm năm người đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm năm người mất tích. Ảnh: TN

Năm người mất tích gồm: Võ Hùng Tâm (20 tuổi), Nguyễn Đức Tính (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi), Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi), Lê Văn Hà (33 tuổi; cùng ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên).

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm thanh niên gồm 11 người (thôn Hậu Sơn, xã Duy Nghĩa) câu cá, ăn nhậu tại khu vực cầu Cửa Đại thì bị lật ghe.

Lật ghe trên sông Thu Bồn, năm người mất tích. Ảnh: TN

Sau khi xảy ra sự việc, sáu người được cứu vớt, năm người còn lại vẫn đang mất tích.

Hiện lực lượng công an, quân sự… cùng tàu thuyền của người dân đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.