Đánh phụ nữ cướp 1 con gà

(PLO)- Thấy người phụ nữ đi xe đạp có mang theo con gà đã được sơ chế, Phước lao đến đánh túi bụi để cướp.
Ngày 6-4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hồng Phước (sinh năm 1986, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, chị H. (47 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú quận Gò Vấp) trên đường đi bán thịt gà, khi điều khiển xe đạp trên đường Phan Văn Trị đến trước 1351/8/1 (phường 10, quận Gò Vấp) thì gặp Phước. Nhìn con gà chị H. mang theo đã được sơ chế, người này lao đến đánh đập túi bụi rồi cướp đi.
Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an sở tại tố cáo hành vi của Phước. Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhận định dù tài sản bị cướp là con gà có giá trị không lớn nhưng hành vi của Phước là côn đồ, có tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản nên tạm giữ để điều tra.
Phước bị nhiễm HIV và là một đối tượng ngang ngược ở địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.