Đánh nữ tiếp viên karaoke xong, ra đánh khách Hàn Quốc

(PLO)- Trong lúc hát karaoke, nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, xông vào đánh nữ nhân viên cùng một người khách nước ngoài.

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang truy tìm nhóm đối tượng đập phá tài sản và đánh hai người bị thương tại một quán karaoke ở ấp 2 (xã Hiệp Phước).

Thông tin ban đầu, lúc 23 giờ ngày 28-6, trong lúc hát karaoke, một nhóm thanh niên khoảng 10 người (chưa xác định được danh tính) đã xảy ra mâu thuẫn với tiếp viên của quán. Sau đó nhóm khách đã xông vào đánh một nữ tiếp viên của quán và đập phá tài sản tại phòng.

Sau khi đập phá xong, nhóm này rời khỏi phòng để ra về thì gặp một người đàn ông (quốc tịch Hàn Quốc) đang nói chuyện với bạn trước của phòng khách nên tiếp tục xông vào đánh người đàn ông nước ngoài bị thương. Gây án xong, cả nhóm bỏ đi. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.