Đánh người yêu tử vong tại phòng trọ rồi đi đầu thú

(PLO)- Sau khi người yêu tử vong, Lê Hữu Nghị đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

người yêu.jpg
Nghi phạm Lê Hữu Nghị tại công an. Ảnh: C.A

Nạn nhân trong vụ án là chị NTNC (34 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), người yêu của Nghị.

Theo điều tra ban đầu, đêm 21-2, Nghị đến nhà trọ của chị C tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để chơi. Rạng sáng 22-2, giữa Nghị và chị C xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Nghị dùng tay giật mạnh tóc và đánh nhiều cái vào đầu, mặt người yêu. Sau khi hành hung chị C, Nghị bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Nghị quay lại thấy người yêu nằm bất động trong phòng ngủ nên nhờ người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Hòa. Tuy nhiên, chị C được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi biết người yêu tử vong, Nghị đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.