Đánh người dẫn đến tử vong chỉ vì một câu nói

(PLO)- Sau khi ăn nhậu xong, Khăm bảo người anh có mối quan hệ họ hàng về nhà ngủ nếu không sẽ đánh, rồi Khăm đánh dẫn đến anh này bị ngã và tử vong. 

Chiều 30-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Vi Văn Khăm (42 tuổi, trú bản Vều 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Vi Văn Khăm tại cơ quan công an. 

Trước đó, sáng 29-10, người thân phát hiện anh Vi Văn Biên (48 tuổi, trú bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn) tử vong trên giường trong nhà. Nghi ngờ có kẻ sát hại anh Biên nên gia đình trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp đội Điều tra tổng hợp của Công an huyện Anh Sơn liền có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm cho thấy, trên người nạn nhân có vết thương tích. Công an nghi ngờ Khăm - em rể nạn nhân (mẹ vợ của Khăm là em của mẹ anh Biên). Và qua đấu tranh khai thác, Khăm thừa nhận đã đánh anh Biên dẫn đến anh này tử vong. Theo đó, tối 28-10, Khăm cùng anh Biên đi thăm em rể của anh Biên bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện huyện Anh Sơn. Đến khoảng 23 giờ tối 28-10, Khăm cùng anh Biên về nhà của Khăm ăn uống.

Sau khi ăn nhậu xong, anh Biên rời nhà Khăm nhưng lại nói sẽ không về nhà ngủ. Khăm nói với anh Biên: “Mi không về ngủ tau khỏ đó (tau đánh đó)”. Anh Biên nói: “Cậu thích khỏ thì đánh đi”. Sau câu thách thức của anh Biên, Khăm lấy gậy tre tấn công anh Biên vào đầu và anh bỏ chạy rồi trượt chân ngã ở sau nhà.

Khăm không gọi người đưa anh Biên đi cấp cứu mà bồng anh Biên về nhà anh này rồi thay quần áo và lấy dầu gió bôi cho anh. Đến sáng hôm sau thì người nhà anh Biên mới phát hiện anh đã tử vong.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.