Đánh một người nước ngoài nhập viện

(PL)- Công an huyện Cần Đước đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cố ý gây thương tích, làm một người nước ngoài chấn thương nặng phải nhập viện điều trị đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý.

Chiều tối 15-2, ông Lâm Minh Thảo, Lâm Kim Long và Lâm Văn Đước (cùng ngụ thị trấn Cần Đước) đến nhà ông Lâm Văn Ngân ở khu 2, thị trấn Cần Đước đốt nhang cho ông bà. Cùng lúc bà Lê Phạm Thị Kim Hạnh và ông Lê Hoàng Hùng (quốc tịch Thụy Sĩ) cũng có mặt tại nhà ông Ngân để trò chuyện. Sau phần thủ tục với ông bà, tổ tiên nhóm của ông Thảo cùng ngồi vào bàn trò chuyện với bà Hạnh, ông Hùng, trong lúc trò chuyện xảy ra tranh cãi dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Hùng và Thảo, Long, Đước. Không kiềm chế được ông Hùng dùng cây đánh vào người ông Thảo, thấy vậy bà Hạnh nhảy vào can ngăn. Trong lúc đó, Thảo quay lại tấn công ông Hùng làm bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện cấp cứu và điều trị.

TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.