Danh hài Hồng Tơ cùng đồng phạm bị bắt trong quán cà phê

(PLO)- Nam danh hài cùng với 6 người khác bị cảnh sát bắt quả tang khi đang đánh bạc tại quán cà phê trên đường Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú, TP.HCM).

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết ngày 22-4 vừa qua, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Văn Tơ (nghệ danh Hồng Tơ), Giáp Thành Tây về tội đánh bạc.

Các bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An bị khởi tố cùng tội danh nhưng cho tại ngoại.

Trước đó, chiều 17-4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các nghi phạm nêu trên đang đánh bài ăn tiền tại một quán cà phê của Cao Văn Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Tang vật thu giữ gồm: Hai hột xí ngầu, hai bộ bài tây chưa sử dụng, một bộ bài tây đã qua sử dụng, gần 15 triệu đồng và các quân cờ, viên sỏi... liên quan đến việc đánh bạc.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các bị can theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.