Đánh ghen nhầm học sinh lớp bốn

Nghi ngờ cậu bạn cùng xã Phổ Vinh (H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) tới nhà người yêu mình để... "tranh mối" Tống Quang Mua đã cùng đồng bọn truy đuổi nam thanh niên này. Trong khi truy sát các đối tượng đã chém nhầm một học sinh lớp 4 đang ngồi xem phim trong quán gần đó.
Trần Trung Trải

Trần Trung Trải

Trong lúc cùng đến nhà bạn gái tại xã Phổ Vinh (H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) chơi, Tống Quang Mua nghi ngờ Ngô Văn Nhớ (19 tuổi, trú cùng xã) sẽ phục đánh để tranh"mối" nên gọi điện cho Trần Trung Trải đến “phủ đầu” đối thủ.

Nghe vậy, Trải cùng một số thanh niên khác kéo đi tìm Nhớ để “xử” giùm bạn. Nhớ bỏ chạy thì Trải đuổi theo nhưng chém nhầm em Nguyễn Võ Hoài N. (học sinh lớp 4) bị trọng thương khi đang ngồi xem truyền hình trong quán nhậu gần đó.

Ngày 27/6, CAH Đức Phổ cho biết đã bắt đối tượng Trần Trung Trải (22 tuổi, trú xã Phổ Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Báo Công an Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.