Đánh công an khi bị dừng xe kiểm tra

(PLO)- Bị yêu cầu đo nồng, hai người đi xe máy không chấp hành, một người còn đấm vào người cán bộ công an.

Ngày 5-4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận vụ việc nói trên xảy ra trong lúc tổ CSGT của huyện đi tuần lưu bảo đảm an toàn giao thông tại thị trấn Phước An.

Theo đó, tối 3-4, trong lúc tuần lưu, cảnh sát phát hiện hai người không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Đ. hành hung CSGT. Ảnh TX

Lúc này, tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn, người điều khiển xe máy bỏ đi. Người ngồi sau đòi lấy xe máy nhưng cảnh sát không đồng ý. Người này liền đấm vào miệng và bẻ tay một thượng úy công an.

Thượng úy bị đánh được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người đánh cảnh sát bị khống chế đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, người hành hung CSGT khai nhận tên là Nguyễn Đình Đ. (đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk), còn người chạy xe máy là Lê Ngọc Th. (ngụ xã Hòa Động, huyện Krông Pắk).

Lợi dụng lúc lộn xộn, chiếc xe máy đã được đưa đi khỏi hiện trường, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.