Đánh công an để 'giải cứu’ em trai bị tạm giữ tại trụ sở

(PLO)- Nghe tin em trai bị tạm giữ, Quàng Văn Dương đã tới trụ sở công an chửi bới và tấn công cán bộ. 

Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Quàng Văn Thương (32 tuổi) và Quàng Văn Dương về tội chống người thi hành công vụ

Trước đó vào chiều 4-2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, Công an xã Pa Thơm (Điện Biên) phát hiện Thương điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tháo ống xả, lạng lách... nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Thương và Dương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bất chấp hiệu lệnh, Thương đã lao thẳng xe vào lực lượng chức năng. Khi bị khống chế nam thanh niên còn dùng gạch, đá chống trả khiến trưởng công an xã bị thương.

Khi nghe tin em trai bị tạm giữ, Quàng Văn Dương tới trụ sở công an chửi bới, tấn công trưởng và phó trưởng công an xã nhằm đưa Thương ra ngoài.

 Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.