Đánh con trai bất tỉnh rồi lên giường ngủ tiếp

(PLO)- Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tạm giữ Phạm Văn Xuyên (sinh năm 1958, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Thông tin ban đầu, ngày 27-11, tại nhà riêng của mình, Phạm Văn Xuyên đã dùng dây trói con ruột là Phạm Trọng Nhân (sinh năm 2003) vào cây cột nhà để dạy dỗ con. Xuyên đã dùng tay, nhánh cây ổi đánh vào vùng bụng, lưng, tay của cháu Nhân. Sau đó Xuyên lên giường ngủ, bỏ mặc con trai.

Đến 2 giờ sáng 28-11, Xuyên thức dậy và phát hiện con trai mình đã bất tỉnh nên vội vàng cởi trói, đưa Nhân lên giường nằm rồi tiếp tục đi ngủ.
Tuy nhiên, đến 5 giờ cùng ngày thì mọi người phát hiện cháu Nhân đã tử vong.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.