Đánh chị gái ở Đắk Lắk bị thương, trốn truy nã qua Lâm Đồng thì bị bắt

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ một bị can đánh chị gái bị thương rồi trốn truy nã qua tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 17-9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ Y Biêu Kjiê (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), bị can bị truy nã nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích.

đánh chị gái.jpg
Bị can Y Biêu Kjiê tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 17-10-2024, Y Biêu Kjiê dùng gậy gỗ đánh chị gái là bà HĐH (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin cũ, khởi tố bị can đối với Y Biêu Kjiê để điều tra tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi đánh chị gái bị thương, Y Biêu Kjiê đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin cũ ra quyết định truy nã Y Biêu Kjiê về tội cố ý gây thương tích.

Hôm 11-9, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Y Biêu Kjiê đang lẩn trốn tại khu vực đồi rẫy của người dân thuộc xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng và tiến hành bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.