Đánh chết bạn nhậu vì bị giành chỗ ngủ trong chòi vịt

(PLO)- Một người đàn ông ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đánh chết bạn nhậu vì bị giành chỗ ngủ trong chòi vịt giữa đồng.

Chiều 8-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Võ Vân (53 tuổi, ngụ thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người. 

Nghi phạm Võ Vân tại cơ quan công an. Ảnh: KHO

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 2-3, Võ Vân nhậu với ông Mai Kia (64 tuổi, ngụ cùng địa phương) tại một chòi chăn vịt giữa đồng ruộng ở xã Diên Toàn mà Vân đang chăn vịt thuê. Sau đó, hai người xảy ra xích mích vì giành chỗ ngủ trong chòi vịt. Trong lúc xô xát, Vân dùng gậy đánh chết ông Kia.

Sau khi gây án, Vân lẩn trốn trong một khu rừng thuộc huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), sau đó đến đầu thú tại cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.