Đánh bóng chuyền xong giết nhau

Nạn nhân bị một người dùng dao xẻ thịt đâm chết chỉ vì không chịu hùn 20 ngàn đồng trả tiền nước giải khát sau trận bóng chuyền
Chiều 30-3, Công an huyện Bến Cát – Bình Dương cho biết thi thể anh Nguyễn Phú Lâm (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Tháp) đã được người thân đưa từ Bình Dương về quê an táng sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29-3, anh Lâm đánh bóng chuyền với nhiều thanh niên cùng khu trọ ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát – Bình Dương. Theo giao kèo, đội nào thua sẽ phải trả tiền nước giải khát sau trận đánh.

Cuối cùng đội anh Lâm thua nhưng anh không chấp nhận hùn 20 ngàn đồng nên xảy ra mâu thuẫn với người cùng chơi bóng là Hoàng Văn Thường, 30 tuổi, quê Thanh Hóa. Trong lúc tức giận, Thường chạy vào tiệm tạp hóa gần đó lấy con dao lớn (dùng để xẻ thịt) đâm anh Lâm khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án hung thủ ra công an đầu thú.

  Được biết anh Lâm từ Đồng Tháp lên Bình Dương xin làm công nhân nhưng chưa nhận được việc thì thiệt mạng.

Theo N. Phú (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.