Đang truy tìm hung thủ nổ súng bắn người

Công an TP Vũng Tàu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức điều tra làm rõ vụ nổ súng bắn người xảy ra vào lúc 20h30' ngày 24/8 tại nhà số 780/18 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu.

Vào thời điểm nói trên, cháu Mai Văn Vượng và cháu Vũ Văn Nghĩa (đều 16 tuổi) đang ngồi chơi trước nhà nói trên thì có hai thanh niên mặc áo mưa, đeo khẩu trang dừng xe trước cổng. Một tên ngồi trên xe chờ, tên còn lại đẩy cổng bước vào hỏi "Ai là Cường?".

Hai cháu nhỏ chưa kịp trả lời, tên này đã rút súng ngắn chĩa thẳng vào hai cháu nổ một phát súng, rồi nhanh chóng nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Rất may viên đạn không trúng hai cháu nhỏ mà bay chệch hướng xuyên thủng cửa gỗ bay thẳng vào ghế gỗ trong nhà và văng xuống sàn nhà.

Cơ quan Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 đầu đạn bằng chì đã bị biến dạng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 
Theo Tuyết Anh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.