Đang truy bắt các đối tượng bắn thuyền viên, đốt tàu hút cát

Ngày 12/11, các cán bộ Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang ráo riết truy bắt các đối tượng trong vụ nổ súng bắn thuyền viên tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, vào 22h30 ngày 11/11, trong khi tàu BKS HP-2523, trọng tải 250 tấn do anh Trần Tăng Du, 28 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng điều khiển cùng 3 thuyền viên là ông Lư A Diễn, 50 tuổi; anh Đỗ Văn Đoan, 38 tuổi và anh Trần Tăng Đồng, 22 tuổi, đều trú tại huyện Vĩnh Bảo, đang khai thác cát đen trên sông Luộc, đoạn thuộc địa phận xã Hà Thanh (giáp ranh huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bất ngờ bị một số đối tượng đi trên 2 thuyền nan áp sát, dùng súng hoa cải bắn lên tàu khiến ông Diễn và anh Du bị thương nặng.

Sau đó, các đối tượng ép toàn bộ những người trên tàu lên bờ rồi dùng rơm và dầu máy đốt ca bin của phương tiện. Vụ án đang được Công an Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

 
Theo Văn Thịnh (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.