Đang tắm bị hàng xóm khống chế cướp tài sản

(PL)- Ngày 12-10, tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ được nghi can đột nhập vào nhà hàng xóm dùng dao đe dọa để cướp sợi dây chuyền vàng.

Theo điều tra ban đầu, tối 9-10, bà NTH (48 tuổi) ngụ thôn 1, xã Sùng Nhơn (Đức Linh) đang tắm trong buồng tắm phía sau nhà thì bất ngờ nghe tiếng động lạ. Bà H. hoảng hốt không thể tri hô khi thấy một thanh niên bịt mặt dùng dao khống chế và đe dọa nếu bà chống cự sẽ bị đâm chết. Sau đó kẻ cướp bịt mặt yêu cầu bà H. tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Vụ việc ngay sau đó đã được nạn nhân trình báo cho cơ quan công an. Với những mô tả đặc điểm của tên cướp và những nghi vấn của nạn nhân, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tài (21 tuổi). Tại cơ quan điều tra, gã hàng xóm trẻ tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.