Đang sửa chiếc ô tô vừa trộm ở Bình Tân thì công an tới

(PLO)- Chiếc xe ô tô ăn trộm được không nổ máy, Hậu lúi húi sửa thì bị phát hiện.

Ngày 17-6, Công an quận quận Bình Tân, TP.HCM lấy lời khai Phạm Ngọc Út Hậu (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 14-6, Hậụ đi bộ đến khu dân cư Vĩnh Lộc (thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì thấy chiếc ô tô màu xanh đỗ ở lề đường có cắm chìa khóa, cửa mở.

Hậu trộm được ô tô, trên đường chạy đi tìm nơi bán thì bị phát hiện. Ảnh CA.

Hậu leo lên xe, nổ máy chạy thẳng lên cao tốc, khi đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì dừng lại tìm cách bán.

Qua chào mời nhưng không có ai mua, Hậu liền chạy ngược lại TP.HCM trên quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) thì dừng lại ngủ.

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Hậu đề xe không nổ nên loay hoay tìm cách sửa. Lúc này, nạn nhân bị mất xe nghe tin nên đến công an xã Bình Chánh trình báo.

Công an có mặt đưa Hậu về trụ sở làm việc và người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hậu cùng tang vật sau đó được Công an xã Bình Chánh bàn giao cho Công an quận Bình Tân phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.