Đang phụ hồ, người đàn ông nghi bị điện giật tử vong

(PLO)- Khi trời đang mưa, ông S. chạm vào máy trộn hồ thì ngã xuống đất tử vong.

Đến khuya 27-5, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của ông LXS (52 tuổi, HKTT tại Hà Tĩnh) tại một công trình xây dựng.

Theo thông tin ban đầu, ông S. làm phụ hồ tại một công trình xây dựng nhà trọ thuộc phường Bình Chuẩn (TP Thuận An).

Chiều cùng ngày, khi trời đang có mưa nhỏ ông S. đẩy xe rùa đi lấy hồ, khi ông S. đụng vào máy trộn hồ thì ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người đến ứng cứu nhưng bị điện giật nhẹ. Quá hoảng sợ, nhiều người hô hoán ngắt điện sau đó đưa ông S. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện thì ông S. đã tử vong.

Được biết, ông S. cũng vợ rời quê vào Bình Dương làm nghề phụ hồ nhiều năm nay, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.