Đang phát biểu tại cuộc họp thì ngã ngửa, tử vong

(PLO)- Tai nạn hi hữu, đau lòng xảy ra tại Nhà văn hóa xóm 5, xã Minh Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Chiều 23-11, lãnh đạo UBND xã và Hội Nông dân xã Minh Sơn cho biết chiều 21-11, Hội Cựu chiến binh xóm 5 (xã Minh Sơn) tổ chức họp tổng kết năm tại Nhà văn hóa xóm 5. Ông NgGB (66 tuổi) là hội viên hội cựu chiến binh có đến dự họp. Trước khi đi họp, ông B. có uống rượu, do vậy khi đến dự họp ông B. có biểu hiện say rượu.

Đến khoảng 15 giờ 45 chiều cùng ngày, ông B. có đứng dậy phát biểu ý kiến. Khi đang phát biểu thì ông B. ngã ngửa phía sau, đập đầu vào vật cứng rồi tử vong tại chỗ.

Công an Nghệ An cũng cho biết khi ông B. đứng dậy phát biểu, do bị say rượu nên ngã ngửa ra phía sau, đập đầu vào ghế dẫn đến tử vong. Hiện gia đình và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng ông B. theo phong tục địa phương.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.