Đang ở quán cà phê, một thanh niên bị bắn vào cổ

(PLO)- Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và truy tìm nghi can liên quan vụ việc khiến một thanh niên bị bắn ở quán cà phê.

 

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22-10 tại một quán cà phê trên địa bàn xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Người bị trúng đạn là Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, ngụ tại huyện Cư Kuin). Hiện người này đã nhập viện với vết thương ở đùi và cổ.

Một thanh niên bị bắn khi đang ở quán cà phê. Ảnh minh họa.

Vào thời điểm trên, Trường đang ở quán cà phê cùng một người khác thì có một thanh niên đi xe đến và dừng trước quán. Sau đó, thanh niên này đã đi vào quán và rút súng bắn hai phát vào Trường. Sau khi gây ra sự việc trên, thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Hiện công an đang truy tìm người đã nổ súng gây thương tích trong quán cà phê. Theo cơ quan điều tra, khả năng khẩu súng mà nghi can dùng là súng tự chế. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.