Đang nhậu, xuống sông Sài Gòn bơi thì mất tích

(PLO)- Một nhóm năm người đang nhậu, vì thời tiết nóng nên một người xuống sông tắm thì bị đuối nước và mất tích tại TP Thủ Đức, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tối 21-4, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực lặn tìm một người đàn ông đuối nước trên sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Cảnh sát lặn tìm người mất tích trên sông Sài Gòn. Ảnh: TS

Cảnh sát lặn tìm người mất tích trên sông Sài Gòn. Ảnh: TS

Nguồn tin PLO cho biết, thông tin ban đầu mà Công an phường Hiệp Bình Phước nắm được là vào chiều cùng ngày, một nhóm công nhân gồm năm người đàn ông sau khi tan ca đã ra bãi đất trống, khu vực gần sông Sài Gòn nhậu.

Trong lúc nhậu, vì thời tiết quá nóng, một người đã xuống sông tắm và dẫn đến đuối nước, mất tích, nhóm bốn người còn lại không cứu kịp.

Vụ việc sau đó được trình báo Công an phường Hiệp Bình Phước và lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng cảnh sát PCCC công an TP.HCM đã huy động thợ lặn xuống hiện trường tìm kiếm người mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.