Đang nhậu thì bị chửi, cháu dùng bình hoa đánh cậu ruột tử vong

(PLO)- Đang nhậu thì bị chửi, người cháu ở An Giang đã dùng bình hoa đánh cậu ruột đến tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, ngụ xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-4, Phương nhậu một mình trong nhà thì ông LVC (66 tuổi, cậu ruột Phương) đứng trước nhà chửi Phương.

Tức giận, Phương lấy bình hoa bằng sành đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến ông C ngã xuống đất.

Đang nhậu thì bị chửi, cháu dùng bình hoa đánh cậu ruột tử vong
Nguyễn Văn Phương bị tạm giữ hình sự vì hành vi giết cậu.

Sau đó, Phương tiếp tục tấn công người cậu ruột cậu đến khi nạn nhân bất tỉnh Phương mới bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, mẹ của Phương về phát hiện ông C đã tử vong.

Sau đó Phương đã ra công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.