Đang ngồi xem tivi, đột nhiên thượng úy công an gục chết

Đang ngồi xem tivi ở trụ sở Công an phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Xuân Biên đột nhiên gục ngã. 
Được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng Thượng úy Biên không qua khỏi.

Thượng úy Biên sinh năm 1983, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tử vong lúc 20h20 ngày 16/7, tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thượng úy đột quỵ tại trụ sở công an phường
Trụ sở Công an phường Đức Thắng - nơi Thượng úy Biên công tác. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ông Trần Xuân Bình - Phó Công an phường Đức Thắng cho biết, đồng chí Biên là cán bộ Tổ cảnh sát trật tự của Công an phường Đức Thắng. Trước khi xảy ra sự việc, anh Biên được đánh giá khỏe nhất Công an phường. Anh Biên cao khoảng 1,8m, nặng tầm 80kg. Anh Biên đã có gia đình và một con nhỏ.

Theo ông Bình, sáng 15/7, anh Biên vẫn đến cơ quan làm việc như thường ngày. Nguyên nhân tử vong của anh Biên đang được làm rõ.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.