Đang ngồi nhậu bị nhóm người lao vào chém trọng thương

(PLO)- Năm người đang ngồi nhậu bất ngờ bị một nhóm khoảng 20 người lao vào chém tới tấp.

Chiều 21-4, tin từ Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang điều tra, xác minh nhóm người cầm hung khí xông vào chém năm người đang ngồi ở cửa tiệm dịch vụ cầm đồ.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 20-4, một nhóm gồm năm người đang ngồi nhậu trước cửa tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Sinh Cung (TP. Huế) thì bất ngờ bị một nhóm khoảng hơn 20 người cầm hung khí lao đến chém tới tấp.
Hậu quả, một người bị chém trọng thương và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, nhóm côn đồ còn đập phá hư hỏng nặng một xe máy trong tiệm cầm đồ, đập vỡ kính xe ô tô của một khách hàng đang ngồi tại một quán nhậu gần đó.
Sau khi gây án, nhóm côn đồ này đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.