Đang ngồi nhậu, 4 người đàn ông bị ong đốt nhập viện

(PLO)- Nhóm người ở Long An đang ngồi nhậu trong nhà thì bất ngờ bị đàn ong đốt khiến bốn người phải nhập viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 3-3, lãnh đạo UBND xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) xác nhận tại địa bàn ấp 3 đã xảy ra việc 4 người đang ngồi nhậu thì bị ong đốt phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Video: Nhóm người đàn ông ngồi nhậu bị đàn ong đốt.

Theo thông tin từ bệnh viện Long An, 4 người đàn ông nhập viện có triệu chứng phản vệ do ong đốt. Hiện 3 người đã được cho xuất viện về nhà, 1 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

ong đốt (3).jpg
Nhóm người đàn ông bỏ chạy khi bị đàn ong đốt. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29-2, nhóm người đàn ông đang ngồi nhậu thì bất ngờ một đàn ong xuất hiện vây quanh.

Đàn ong chích vào cánh tay, bàn tay, mặt... khiến nhóm người bỏ chạy, có người phải nhảy xuống ao gần đó để tránh né.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.