Đang ngồi ăn sáng thì bị giật ví

(PLO)- Nam thanh niên chạy xe máy lên vỉa hè, áp sát rồi giật ví người đàn ông ngay trên bàn ăn.

Ngày 12-11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Nam (24 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Quang Nam. Ảnh: H.H

Theo điều tra ban đầu, sáng 11-11, người đàn ông 49 tuổi ngồi ăn sáng tại một quán bún trên đường Võ An Ninh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Ông này để một ví da trên bàn ăn. Nam chạy xe máy ngang qua thấy chủ ví sơ hở và nổi lòng tham nên vòng lại chờ thời.

Khi người đàn ông định tính tiền thì Nam chạy xe máy lên vỉa hè, áp sát giật chiếc ví ngay trước mặt người đàn ông. Bên trong ví có ba triệu đồng, nhiều giấy tờ tùy thân. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến tại quán bàng hoàng.

Sau đó, Nam chạy về nhà trọ cất ví rồi đi uống cà phê ở một quán gần nhà.

Công an đã truy xét, bắt giữ Nam chỉ 1 giờ sau khi gây án ngay tại quán cà phê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.