Đang lục lọi trộm đồ thì gặp Cảnh sát 113

(PLO)- Nam thanh niên cạy cửa trộm đi nhiều điện thoại, ví tiền và đang lục tìm tiếp thì bị chủ nhà phát giác, báo cảnh sát phản ứng nhanh.
Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (TP.HCM), cho biết vừa bàn giao Trương Anh Phong (27 tuổi, trú quận 6) cho công an phường 13, quận 5 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên đột nhập vào nhà dân trộm tài sản thì bị phát hiện. Ảnh CA.

Vào rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo có vụ đột nhập xảy ra tại địa chỉ số 112 Trần Văn Kiều (phường 13, quận 5, TP.HCM), tổ công tác phản ứng nhanh 113, Công an TP.HCM đã nhanh chóng đến hiện trường.

Phong bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật là 5 điện thoại di động các loại và 1 bóp tiền.

Tại cơ quan điều tra Phong khai nhận đã cạy cửa, đột nhập vào căn nhà trên để trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được 1 bóp tiền và 5 điện thoại, Phong đang tiếp tục tìm kiếm tài sản tại căn hộ trên thì bị chủ nhà phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.