Đang đứng trước nhà, bị dây điện rơi trúng và giật chết

(PLO)- Người dân đã dùng gậy gỗ kéo dây điện ra xa rồi sơ cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi. 

Đến tối 2-6, Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành điều tra vụ điện giật người nghiêm trọng, khiến một người đàn ông tử vong.

Khu vực ông N. bị dây điện rơi trúng giật tử vong. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày ông HVN (41 tuổi, quê ở Thanh Hóa), đang đứng trước căn ki-ốt trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Hoà, TP Thuận An) thì bị đoạn dây điện rơi trúng và giật bất tỉnh.

Thấy vậy, nhiều người dân dùng gậy gỗ kéo dây điện ra xa rồi tiến hành sơ cứu, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông N. đã không qua khỏi.

Nhân viên điện lực đến hiện trường khắc phục sự cố. Ảnh: KD

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận viên điện lực đã đến hiện trường tháo gỡ đoạn dây điện bị đứt, khắc phục sự cố.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.