Đang đẩy xe ăn trộm thì đụng hình sự quận 1

(PLO)- Trộm được xe, hai thanh niên đang hì hục đẩy thì đụng ngay hình sự quận 1 đi tuần. 

Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng nay (29-1) ở phường Cô Giang, quận 1.

Theo thông tin ban đầu, đang đi tuần tra đến giao lộ Nguyễn Khắc Nhu-Trần Hưng Đạo, trinh sát đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) phát hiện có hai thanh niên đi xe máy biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Lê Thanh Tân cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Đúng như dự đoán, chỉ ít phút sau đó, phát hiện con mồi là người đàn ông đang say ngủ bên vỉa hè, kế bên có dựng xe máy, một người nhảy xuống áp sát trộm xe.

Xe đã trộm được nhưng không nổ được máy, vừa leo lên xe để đồng phạm đẩy đi thì bị trinh sát hình sự quận 1 đuổi theo tóm gọn. Thanh niên còn lại chạy mất.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận tên là Lê Thanh Tân (17 tuổi), không có nơi ở nhất định.

Nạn nhân bị mất xe vẫn còn ngái ngủ, trinh sát đánh thức mới hay suýt bị mất xe.

Công an phường Cô Giang đã thụ lý vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.