Đang cưỡng chế căn nhà án ngữ QL 51B ​

(PLO)- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Vũng Tàu, phường Nguyễn An Ninh đang cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Bùi Thị Na (401/2/6 Bình Giã - QL 51B, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu). 

Quyết định cưỡng chế được ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, công bố ngay tại nhà bà Na.

Theo đó, diện tích đất phải thu hồi là 88 m2, hiện trạng trên đất có căn nhà cấp 3 và các công trình phụ. Căn nhà gia đình bà Na là căn nhà còn lại đến nay chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối QL 51 đoạn qua phường Nguyễn An Ninh.

Căn nhà sẽ được tháo dỡ ngay trong ngày 29-6.

Dù đã được người dân, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu vận động nhiều lần, đưa ra các phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng nhưng gia đình bà Na vẫn nhất quyết không đồng ý.

Theo chính sách, hộ bà Na ngoài số tiền bồi thường còn được giao một lô đất ở mới số D22 khu nhà ở phía Tây đường QL 51B, phường 10, diện tích gần 110 m2. Tuy nhiên, gia đình bà Na không đến làm thủ tục nhận đất.

Vị trí căn nhà bà Na án ngữ ngang đường đoạn cuối QL 51 gây rất nhiều khó khăn cho người dân, phương tiện khi lưu thông khiến ai nấy đều bức xúc.

Ngay sau khi đọc quyết định, bà Na và chồng là ông Vũ Mạnh Hường chấp hành, dọn đồ cá nhân ra khỏi nhà. Các lực lượng chức năng vào trong để thu dọn các đồ dùng, vật dụng trong gia đình bà Na đưa ra ngoài. Tất cả đồ đạc đều được niêm phong cẩn thận trước khi chuyển ra.

Bà Na mang đồ cá nhân ra khỏi nhà.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trưởng ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Vũng Tàu, cho biết: “TP Vũng Tàu đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho gia đình bà Na. Rất nhiều lần vận động, giải thích nhưng bà Na kiên quyết không chấp hành do đó chúng tôi buộc phải cưỡng chế thu hồi đất".

Ông cũng cho biết mục tiêu của việc cưỡng chế là hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong ngày và thông tuyến QL 51B trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại địa điểm trên. "Việc cưỡng chế đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, di dời tài sản của bà Na đảm bảo kiên quyết, nhanh chóng, an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự”.

Ngoài ra theo ông Thảnh, qua sự việc của nhà bà Na, TP Vũng Tàu cũng triển khai cụ thể đến từng phòng, ban, phường, xã và các cán bộ trong quá trình thực thi công vụ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng quy trình; xem xét đến ý kiến, quyền lợi hợp pháp của người dân…

Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế:

Ông Hoàng Vũ Thảnh nói chuyện với ông Hường, chồng bà Na.

Niêm phong từng đồ đạc trong nhà bà Na.

Đưa xe máy bà Na ra khỏi nhà.

Lực lượng chức năng bắt đầu cưỡng chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.