Đang chơi game thì bị truy sát nhầm

(PLO)- Thấy người trong quán Internet giống đối thủ, nhóm côn đồ lao vào đâm chém.

Ngày 5-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết ba nghi can liên quan đến vụ chém chết người ở quán Internet tại xã An Phú, TP Pleiku đã ra đầu thú. Đó là Mai Văn Tuấn, Trịnh Văn Kỉnh, Nguyễn Hồng Quân (tuổi từ 16 đến 22, cùng xã Nam Yang, huyện Đak Đoa). 

Nơi xảy ra vụ việc chém người.

Theo lời khai ban đầu, Quân, Kỉnh Tuấn rủ nhau đi tìm người tên Vinh (trú tại xã An Phú) để đánh vì Vinh có mâu thuẫn với Quân. Nghi Vinh đang chơi game, họ tới quán Internet tìm. Đến nơi, Quân thấy Phạm Công Lực (21 tuổi) đang ngồi, nhìn qua có nét giống với người trong nhóm của Vinh nên lao vào chém.

Khi Lực bỏ chạy vào phía trong thì Quân và Kỉnh đuổi chém rồi ra xe máy do Tuấn chờ sẵn ở ngoài rời khỏi hiện trường. Về phần nạn nhân, dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu song vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.