Đang chở bạn gái thì dừng xe nhảy cầu tự tử

(PLO)- Khi chở bạn gái qua cầu Cà Ty, anh Lầu dừng xe treo qua lan can nhảy xuống sông tự tử.

Chiều 16-6, anh Nguyễn Thanh Lầu (20 tuổi, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) hẹn bạn gái đi uống cà phê, sau đó xảy ra mâu thuẫn nên bỏ về.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao su để tìm kiếm. 

Khi chở bạn gái đi ngang qua cầu Cà Ty thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết thì bất ngờ anh Lầu bước xuống xe máy, trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông tự tử. Cô bạn gái không kịp ngăn cản bạn trai nên đã tri hô, cầu cứu người dân gần đó.

Hàng chục chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đến hiện trường dùng xuồng bơm hơi tìm kiếm nạn nhân. Sự việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kì.

Sau gần ba giờ tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Lầu và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.