Đang cháy dữ dội công ty gỗ ở Bình Dương

(PLO)- Lửa ban đầu bùng phát từ kho sơn, công nhân hô hoán nhau chữa cháy nhưng bất thành, đang lan nhanh dữ dội trong công ty rộng 3.000 m2.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 27-12 tại Công ty TNHH Lợi Oai, chuyên sản suất đồ gỗ (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ công ty, cháy dữ dội.

Hiện tại lửa đang đang cháy dữ dội và lan ra hết toàn công ty rộng khoảng 3.000 m2.

Lực lượng PCCC đã điều động khoảng 12 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến để dập lửa.

Người dân đã phải di dời đồ đạc ra ngoài, sợ đám cháy lan sang.

Do công ty này nằm giữa khu dân cư, bốn phía đều giáp nhà dân và các khu nhà trọ nên mọi người quanh khu vực đều bỏ chạy tán loạn. Nhiều hộ dân vội di dời đồ đạc ra khỏi nhà, đề phòng cháy lan.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy.

Đang cháy dữ dội công ty gỗ ở Bình Dương ảnh 4

Pháp Luật TP.HCM  đang cập nhật thông tin về vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.