Đang bán hủ tiếu, chủ quán ở Bình Dương bị truy sát

(PLO)- Hai thanh niên cầm hung khí lao vào chém tới tấp chủ quán hủ tiếu, khách hoảng sợ chạy toán loạn. 

Chiều 5-12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tiếp tục truy bắt hung thủ chém người trong quán hủ tiếu trên địa bàn.

Hiện trường vụ truy sát.

Trước đó, tối 4-12, anh Nguyễn Văn Thành (36 tuổi, ngụ Thái Nguyên) đang bán hủ tiếu tại ngã tư giao nhau giữa đường D8 và N3, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Lúc này có hai thanh niên chạy xe máy, bịt khẩu trang đến nơi. Người ngồi sau dùng mã tấu lao vào chém tới tấp anh Thành.

Bị chém bất ngờ, anh Thành dùng tay chống đỡ rồi bỏ chạy. Kẻ này truy đuổi chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Hai thanh niên lên xe rời đi sau khi đập phá bàn ghế tại quán.

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người đang ăn hủ tiếu bỏ chạy toán loạn.

Anh Thành được người thân chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.