Dân truy đuổi tài xế cán chết người rồi bỏ chạy ở Bình Dương

(PLO)- Người dân đã đuổi theo gần 3 km mới giữ được tài xế xe đầu kéo cán chết người.

Khuya 30-12, xe đầu kéo 15C-148.68 chạy trên đường ĐT741 hướng từ TP Thủ Dầu Một về huyện Phú Giáo (Bình Dương).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến đoạn qua phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) thì va chạm với mô tô (xe mới, chưa có biển số) của anh Ngân Văn Hải (26 tuổi, quê Nghệ An) chở một nam thanh niên khác chạy cùng chiều. 

Vụ va chạm khiến hai người ngã xuống đường, anh Hải bị xe cán tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng, chiếc mô tô văng vào trong lề đường bể nát.

Truy đuổi gần 3 km người dân mới bắt giữ được tài xế xe đầu kéo.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Một số người dân chứng kiến dùng xe máy đuổi theo gần 3 km mới bắt giữ được tài xế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.