Dân nhậu 'cù nhây' khi bị CSGT xử phạt

(PLO)- Đi xe máy vào làn đường cấm, người đàn ông có nồng độ cồn rất cao đã chửi tục CSGT khi bị lập biên bản trước khi bỏ đi.

Đêm 8-7, Đội CSGT Tuần tra đẫn đoàn (PC08, Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng đã mất cả tiếng đồng hồ khi xử lý một trường hợp say xỉn đi vào đường cấm.

Kết quả nồng độ cồn của người này ở mức 0.81mg/lít khí thở. Ảnh: CÔNG MINH

Theo đó, khoảng 20h, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại góc đường Phạm Văn Đồng – đường số 25 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì phát hiện một người đàn ông có biểu hiện say xỉn chạy xe máy vào đường cấm.

Tổ công tác đã dừng xe và đo nồng độ cồn với người vi phạm, kết quả là 0.81 Mg/lít khí thở.

Tổ công tác làm việc thì người này không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào, chửi tục.

Tổ công tác lập biên bản người này với các lỗi không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, đi vào đường cấm, không có đăng ký xe, không xuất trình chứng minh nhân dân nhưng người này đã không ký biên bản, liên tục buông lời lẽ tục tĩu rồi rời đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.