Dân hú vía vì tiếng nổ 'lạ' như nổ bom

(PLO)- Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra như bom nổ tại khu vực bờ kè sông Hàm Luông (đoạn cầu Kiến Vàng, thuộc khu vực phường 7, TP. Bến Tre) khiến nhiều người dân khu vực này một phen hú vía.  

Chiều tối 7-3, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre và ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường khu vực bờ kè sông Hàm Luông (trên đường Hùng Vương, thuộc khu phố 4, phường 7, TP. Bến Tre) ngay sau khi nhận được tin báo của người dân phát hiện có tiếng nổ lạ rất lớn phát ra tại đây.

Nhiều người rất bàng hoàng khi nghe tiếng nổ lạ phát ra rất lớn. 

Theo lời kể những người dân khu vực, vào khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, nhiều người dân hai bên cầu Kiến Vàng (nối phường 5 và phường 7) bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn phát ra tại khu vực chân cầu Kiến Vàng (thuộc phường 7).

Nhiều người rất hốt hoảng chạy ra xem thì phát hiện một cụm khói trắng mù mịt nghi ngút bốc lên trong phút chốc rồi lan tỏa mất. Ngay sau đó, người dân gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Một người dân khu vực này cho biết: “Nhà tôi cách đây khoảng hơn 150 mét vẫn nghe tiếng nổ rất lớn nên tôi cũng rất bàng hoàng cứ tưởng như bom hay pháo nổ, nhưng khi chạy ra xem thì không thấy dấu vết gì”.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ. 

Hiện trường nơi phát hiện có tiếng nổ lạ. 

Theo ghi nhận, khu vực người dân báo tin phát hiện có tiếng nổ lạ là bờ kè ven sông Hàm Luông, rất trống trải, không có trụ điện hay bình điện. Thời điểm trên, khu vực bờ kè vắng người, chỉ vài phương tiện xe máy qua lại.

Theo ghi nhận, tại hiện trường ngay chân cầu Kiến Vàng được người dân cho là nơi phát ra tiếng nổ có một nắp nhựa màu trắng rơi trên mặt đường có ghi chữ màu xanh “For Fuse B.P”. Cạnh đó, cách nắp nhựa này khoảng hơn 10m, lực lượng chức năng phát hiện có một hộp nhựa rỗng đã bẹp dúm cũng có ghi dòng chữ màu xanh tương tự như trên nắp.

Chiếc nắp hộp nhựa có dòng chữ lạ rơi tại hiện trường. 

Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Bến Tre cùng ngành chức năng lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.